Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIỮ MÃI TÌNH TÔI


Anh góp vào Thu chiếc lá vàng
Thả hồn theo mộng vết chân hoang
Bên người vẫn nhớ chiều Thu ấy
Nào biết tình giờ đã vỡ tan ?

Lá rụng bên hồ,  mưa vẫn rơi
Tình tôi người ấy đã xa rồi
Vần thơ tình viết bao giờ cạn
Thu đến buồn thêm nhớ một người

Những lúc lòng vương một nỗi buồn
Tìm đâu hình bóng người tôi thương
Bên trời lá rụng pha màu nhớ
Nhặt cánh hoa rơi tận cuối đường

Có phải Thu giờ đứng đợi ai ?
Nghe như trong gió tiếng buông dài
Làm sao giữ được tình tôi mãi
Để lá thôi buồn theo gió bay

Hãy trả tình tôi lại với người
Ngăn dùm mắt lệ mặn bờ môi
Tình xa nào biết bao giờ gặp
Giữ mãi tình tôi ...với nụ cười




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả