Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em còn phân nửa để riêng

 

    Đêm rơi chiếc bóng vỡ oà

trăng nghiêng nửa mảnh nhập hòa vào Thu
      tự tình gió đẩy lời ru
giong buồm trăng chở sương mù về giăng

      Em còn nửa giấc mộng gần
mà anh thì đã mấy lần viễn du

      Hành trang có nhánh tương tư

mỗi năm trở lại nát nhừ lời thơ
      để Thu riêng góc đợi chờ  

để anh lạc bước bơ vơ xứ người

      đêm về nhặt lá vàng rơi

đốt lên sưỡi ấm nửa đời lạnh đơn

      Giấu buồn , có lẽ , buồn hơn

dối đời chỉ nhận trách hờn thêm thôi

      Em qua nửa giấc mộng rồi

còn anh thì vẫn đơn côi trăm chiều




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả