Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MONG ƯỚC TÌM VỀ.

Tôi mong ước một lần về thăm lại
Quê hương tôi phường Tân-Thái,Quận ba
Mười mấy năm với cuộc sống cách xa
Lòng thổn thức nhớ quê nhà khôn tả
Những đêm buồn không quên trên xứ lạ
Hồi tưởng lại về những cảnh đã qua
Núi Sơn-Trà và bãi tắm Tiên-Sa
Ngọn đèn biển đài  radar viễn ấn
Ven biển Mỹ-Khê thông xanh vô tận
Dọc đường làng chen lẫn vạn hàng cây
Bãi cát bồi dòng suối mát còn đây
Thuyền đánh cá neo đầy trên sóng biếc
Ngũ-Hành-Sơn nay có còn náo nhiệt
Khách thập phương viếng động rủ nhau sang
Trên sông Hàn còn mấy chiếc đò ngang
Người Hành Khất với tiếng đàn rên rỉ ?
Ðêm liêu trai Thạch-Thảo nhiều  quỷ mị
Tiếng hồ cầm cao ngất mấy từng không
Cổ Viện Chàm, Chợ Cồn đó người đông
Cầu Minh-Thế  in trên dòng nước chảy ?
Kỹ thuật trường xưa bạn còn trở lại
Bãi  Nam-Ô   vi  vút  gió  đùa  chông
Cô hàng  tôi quen   nay có  chờ trông 
Rừng Ân-Ái đá chập chồng ngập sóng ?
Ðà-Nẵng thân thương, ôi nhiều thơ mộng
Lòng thủy chung vẫn hoài sống trong ta
Hẹn  ngày  về  chắc  hẳn  sẽ  không  xa...

       18-02-2006                        NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả