Gửi Đến Anh

Em gửi về anh muôn cánh gió
Có lá mùa thu lượn giữa trời
Một cánh bướm vàng nơi xứ lạ
Nắng chiều bàng bạc rụng muôn nơi.

Em gửi về anh những con đường,
Cỏ hồng in đậm những bước chân.
Hàng thông cao vút trong thanh vắng,
Đón bước em về trong nắng hanh.

Em gửi về anh dòng sông nhỏ,
Chiếc cầu sắt cũ gói yêu thương.
đón bước em về quanh lối cỏ,
Từng đưa anh đến thăm quê hương.

Em xin gửi lại một tiếng cười,
Một ngày đàn trẻ hát muôn nơi.
Em về nhìn lại thôn quê cũ,
Thẳng cánh cò bay lượn cuối trời.

Linh Đắc GA 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả