Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. 54 ( Nắng tháng ba)


Nhẹ nhàng từng giọt nắng
dần ấm lại muà đông
anh để hồn chìm lắng
thương nhớ đến ngập lòng .

Con đường xưa nắng đổ
từng cơn lốc buị mù
em còng lưng dáng nhỏ
đạp xe đến thăm tù .

Tóc bồng bềnh theo gió
mồ hôi thấm aó xanh
em lên ngôi từ đó
Tiên nữ của lòng anh .

Hai cảnh đời ngăn trở
cách nhau bốn bức tường
anh mỗi chiều ngồi nhớ
em từng phút đếm thương .

Và bây giờ tháng ba
trở thành kẻ không nhà
anh mỗi chiều ngồi nhớ
hồn dâng ngập xót xa .

Từng giọt nắng chiều rơi
trôi nhẹ qua dòng đời
bao lâu rồi không biết
Nắng tháng ba - Em ơi !!!

Mar.11-02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả