Làm Thơ Đi Anh
For my lonely star, love you
Làm Thơ Đi Anh
Anh làm thơ đi anh
Những dòng nóng bỏng
Như những ngày đầu
Ta gặp nhau
Anh làm thơ đi anh
Những dòng nhung nhớ
Như đợi chờ
Rót mật vào đời
Cho cả anh và em
Buồn , vui , vu vơ
Có những lúc , trong em
Thấy lòng sao tê dại
Bài thơ viết vội ra
Lòng đã ấm lại từ bao giờ
Anh viết nhé , xin anh đừng bỏ dở
Những dòng thơ , ngậm ngùi
Hay thương nhớ ai , ngẩn ngơ ...
Em sẽ chờ anh
Hay chờ những dòng thơ mới
Chẳng cần viết cho em
Viết cho đời những tâm tình
Thật nóng hổi
Viết cho ái ân
Và cho những điệp khúc xa, gần
Anh viết nhé .