TRỞ LẠI ĐƯỜNG NGUYỄN DU.

Ngỡ mình gặp lại người xưa

Mưa lòng cũng ướt trang thơ Thúy Kiều

Lá me theo gió ngược chiều

Như lòng Kim Trọng còn theo dấu người

Góc phố xưa đã qua rồi

Qua rồi một thuở xa xôi ngóng tìm

Cũng con đường cũ ru êm

Mà như gió cũ đã quên mây ngàn

Cũng may còn lá bay ngang

Lá xanh đâu mất lá vàng còn đây

Xa nhau mình bỏ rời tay

Tìm nhau biết có một ngày gặp nhau?

Mưa qua ngõ cũ bao lâu

Mà như còn ướt mái đầu hoa râm

Cầm theo một chút ân cần

Trao người trong cõi trăm năm chưa về

Mây còn gom hết lá me

Để còn luyến nhớ lời thề đầu tiên

Theo mây mây đã khuất chìm

Hàng me với nỗi vô tình dễ thương

Về thăm nhau cũng đoạn trường

Nghe mưa nước mắt ngập đường Nguyễn Du

 

TRẦN KIÊU BẠC.

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả