Thu Nầy Vắng Anh
Chiều nay bâng khuâng nhặt lá vàng
Gom hết ưu buồn góp vào tim
Lá ơi ...màu lá vàng và úa
Sao tôi lại chứa ở trong hồn
Thu xưa nhặt lá có đôi ta
Đôi chân khơi động lá rạt rào
Nhặt chiếc lá vàng anh khẻ hỏi
Thu về cho vàng lá hả em
Ghế đá công viên ngồi bên nhau
Gió heo may chiều về bỗng rét
Tay vén tóc em , tay che gió
Âu yếm đưa vai em tựa đầu
Anh ơi giờ đây tình phai nhạt
Người có còn nhớ tới thu xưa
Gió heo may chiều nay vẫn lạnh
Em một mình nhặt lá vàng rơi
Thu Uyên.......Chiều buồn vu vơ
11/10/05