CHIỀU BÊN MỒ MẸ.
Chiều chưa chạm hoàng hôn
Sao mây trườn xuống thấp
Để buồn lên cao ngất
Tìm không thấy Mẹ đâu!
Mẹ trong vùng chiêm bao
Một mình thăm cõi khác
Vẫn vội vàng chân đất
Trong cát bụi thênh thang
Mười năm con về thăm
Mộ Người xanh dấu cỏ
Trong linh hồn của gió
Có Mẹ theo về không?
Không mưa mà ướt lòng
Nhang còn bay khói xám
Lang thang bên mồ vắng
Mẹ vẫn cách muôn trùng
Sao không về với con
Mẹ còn đi xa quá
Về kịp không hở Mẹ?
Chiều đã quá hoàng hôn.
TRẦN KIÊU BẠC.
.
TRẦN KIÊU BAC. ( 11/7/2005)