LỜI CHA NÓI VỚI MẸ GIỖ ĐẦU

Hôm nay ngày giỗ lần đầu

Tía con tôi rước mình đâu trở về

Từ ngày mình đã chán chê

Cõi trần đau khổ u mê mình rời

Hôm nay mình trở lại chơi

Tía con tui cũng nghẹn lời mình ơi

Nửa ly trà nhạt mình xơi

Phủi chân xuống đất mình ngồi với anh

Từ ngày duyên đã gãy cành

Tía con ở vậy loanh quanh chờ mình

Sao mình cứ mãi nín thinh

Em không biết? thật nhớ mình lắm sao

Hôm nay, 12 tháng nghẹn ngào

Anh thương em lắm lòng đau vô cùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả