Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta cùng lạc

 

    Phút giây thả bước xa gần
xạc xào xác lá dưới chân hoang buồn    

     theo bao giòng nhớ lặng buông

vầng trăng sợ trốn qua miền sầu thơ

     Gọi em ! gọi để đợi chờ

em như vầng Nguyệt hững hờ biệt tăm

     Gọi em ! để biết xa xăm

anh riêng nỗi nhớ âm thầm từng Thu
     Giọt sương đọng, dáng che mù

từ trong huyễn hoặc lời ru, gọi về

     À ơ ! dẫm nát say mê

chao nghiêng bước lạc lối về là đâu?

     Đừng em ! đừng rót thêm sầu

hình như đã đủ cho câu ân tình

     giữ cho đầy nét nguyên trinh

bên bờ ảo vọng đẹp hình ngôi cao

      Đừng em ! đừng rót thương đau

chén này thôi nhé ta vào trong mơ

      anh xin mượn giấy làm thơ

góp vần, nối chữ cho vừa ái ân

      có Tiên lạc giữa hồng trần

có anh lạc giữa trăm lần nhớ nhung. 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả