Để Gió Đi Tìm...

 

để gió đi tìm
tìm lại em, tìm lại tôi, của một ngày đã mất
gió lùa tay sang, trả về cho nhau
nỗi buồn rất thật
chạm vào hôm qua !

để gió đi tìm
hồn một cánh hoa, rỉ máu từ trăm ngàn vết cắt
gió nhặt giùm thời gian, hạt trầm tư khoé mắt
ướt dầm mùa thu !

để gió đi tìm 
lời một tiếng ru,
đưa đẩy à ơi, chạm vào giấc ngủ
gió mở toang cửa trần gian đã cũ
một lần thoát thai !

để gió đi tìm hồn lạc thiên nhai
hoá thân Từ Thức
trăm nghìn năm sau, linh hồn rũ mục
gió và thơ trôi !

để gió đi tìm
tìm lại chính tôi !

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả