Bolsa Chiều kỷ niệm
Chỉ là một thoáng bâng quơ
Nụ hôn ngần ngại bơ bơ giữa mùa
Tay buồn đếm ngón vu vơ
Nửa thương, nửa đợi hững hờ chờ . . mai
Người ơi tình chửa đong đầy
Nên mội mắt trốn buồn hay chăng người
Đành rằng một chút duyên thôi
Mà sao lạ mắt lạ môi đợi chờ
Chiều nay cơn gió hững hờ
Bolsa quên bước bơ vơ em về
Mùa thu gió lạnh đèn khuya
Vẫy tay chào nhé đường về đêm nay
Thôi em lần lựa chuyến bay
Buồn trong em vẫn những ngày lang thang
Miên Thụy
Okt 04 (một năm rồi trôi qua – cho một người)