Hạnh phúc đời người...

Em hãy nhìn xuống bàn tay
Có ngón vắn ngón dài
Rồi nhìn lên
Khoảng trời xanh chập chùng mây trắng
Để biết cuộc đời hai mùa mưa nắng

Bên thời gian
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thì sao em lại chạnh lòng
"Nhìn lá vàng bỏ cành trơ trụi" (thơ YH)
Vậy em nghĩ gì khi vào mùa mới
Chồi lộc non xanh mướt màu xanh

Và
Nếu trái đất ngừng quay
Một năm chỉ còn tháng tám
Em vui không khi bao mầm sống
Phải
Khô héo lụn tàn

Thời gian ...
Đi rồi sẽ đến
Sợ ...
Bởi những gì mình yêu mến
Mất đi rồi tìm lại được sao

Nhưng em ơi ...
Hạnh phúc đời người
gần bên thôi . Chớ nào có xa đâu !


Thiên Hùng 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả