Nghìn trùng cách xa
Mây chiều nay ghé ngang thành phố cũ
và cơn mưa như lấp ló chân đồi
từng sợi dài, sợi vắn nhẹ nhàng rơi
hồn mơ ước bên anh thôi sương giá
Hôm chia tay nụ hôn yêu từ giã
chuyền cho nhau hơi thở ấm tình say
đôi sóng mắt tiềm ẩn nụ cười ngây
khắc thật sâu, đầy mỗi vùng ký ức
Anh chợt đến cho tình em ngũ sắc
sáng long lanh toả khắp chốn trần gian
hương mật ngọt ! Ôi chao thật nồng nàn
uống vào lòng trăm năm còn nhớ mãi ...
Mây chiều nay đem mưa về giăng trải
ô cửa buồn tình ái thoáng qua nhanh
nắng không về gieo hạt mộng tình xanh
đời vô nghĩa khi bóng anh khuất dấu
Không có anh... tim em như khô héo
như hoa tàn cánh rũ buổi chiều đông
đã yêu thương nên luyến nhớ ngập lòng
quên chẳng thể ! Dẫu nghìn trùng xa cách !
12-Nov-2005