CÒN CHÚT GÌ ?..
gởi về em nửa vầng trăng tháng tám
bóng trăng xưa bên gối đợi tân hôn
sợi khói nhỏ quay mỏi mòn điếu thuốc
ngọn đèn chong còn cháy đỏ trong hồn
gởi về em nụ hoa hồng mới nở
góc vườn xưa tháng chín lạnh mưa dầm
người lưu lạc ngày dài chưa trở lại
cộng lá vàng nức nở tiếng buồn câm.
gởi về em chiều tháng mười chợt nắng
hoa mười giờ cười cợt gió mùa đông
ta khát nước uống hoài đau cháy cổ
chút tình xưa cũng bắt chước lưu vong
gởi về em những đêm dài không ngủ
ánh sao trời run rẩy đợi mây qua
giọt rượu đắng long lanh như nước mắt
tỉnh cơn say hờn giận kiếp không nhà
còn chút gì, xin gởi về tất cả
dẫu bạc lòng tóc cũng trắng trong tim
lời hẹn ưóc trôi theo vòng nhật nguyệt
đừng trăm năm lặng lẽ chút vô tình.
01-20-03