NHỚ QUÊ

Trời  mưa  cho  nước  sũng  buồn
Cho  cây  trút  lá  theo  nguồn  trôi  xa
Chiêm  bao  mơ  thấy  quê   nhà
20  năm  bỗng  thoáng  qua   trong  đời
Buồn  trông  con  nước  về  xuôi
Đại  dương  nào  chứa  ngậm  ngùi  viễn  phương
Trùng  khơi  chia  vạn  nẻo  đường
Sầu  chia  từng  nhánh  tang  thương  nát  lòng
Lửa  nào  thiêu  góc  trời  Đông
Đạn  nào  cày  xới  ruộng  đồng  tan   hoang
Ai  bày chi  cảnh  ly  tan
Một  dòng  máu  Việt  hai   đàng  nhân  sinh
Nhớ  quê  gửi  một  lời   kinh
Nhớ  người  gửi  trọn  u  tình  trong  ta
Mưa  như  mưa  ở  quê  nhà
Trơi  xa , đất  lạ  ai  mà  không  đau !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả