Xót Xa
Một chút xót xa mãi nặng chìm
Đôi bờ con nước cứ lặng yên
Vẫy tay tạm biệt dòng sông chảy
Mờ mịt chân mây nước đổ đầy
Xót xa luân chuyển đời đây đó
Nhắm mắt mở ra sương khói mềm
Hằn sâu giòng máu chẳng về tim
Luân lưu con tạo chẻ đôi miền!
Chung quanh khắp nẻo đời bất hạnh
Nhật nguyệt vẩn cười soi sáng chung
Kẽ gian người ác sao ngạo nghễ
Kẻ thiện người hiền mãi tối tăm!
Xót xa một chút tình lưu lạc
Hóng gió chờ trăng mọi nẻo đường
Bao giờ mới được an bình nhỉ
Nhân thế quay cuồng sợi tơ vương
sht