Ai Biểu Anh
Em về phố, thả lưng chừng lọn tóc
Theo gió chiều, hương thơm ngát yêu thương
Gởi đến anh mong tròn duyên mai trúc
Sợi tóc ơi, quất quít đến vô chừng
Ai biểu anh thương làm chi sợi tóc
Để bây giờ tóc quay quắt nhớ nhung
Ai biểu anh cột tình vào sợi tóc
Mỗi khi xa lưu luyến, bước ngập ngừng
Đong, đếm mãi chẳng vơi tình vạn thuở
Mỗi một ngày thêm chín đỏ trái mơ
Vườn tao ngộ có em chờ anh đó
Cho không gian ngây ngất cõi hẹn hò
Đem sợi tóc bắt đền anh ngày tháng
Mai bạc đầu, tình mình chẳng bạc đâu
Ngàn muôn tuổi màu trăng còn lãng mạn
Trăm năm đời ta vẫn mãi của nhau
Em về phố, tìm anh bằng sợi tóc
Vui tương phùng qua khoé mắt, làn môi
Để cúi xuống, nụ hôn anh là mật
Cho em say cùng vũ trụ, đất trời...
111205