Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Từ ...

    Từ mơ ,say bóng, quên đời

ta đem con chữ lã lơi gieo vần

    sương đêm đã thấm ái ân

trăng khuya ẩn mặt , mây lần về xa

    Từ em khuôn dáng ngọc ngà

 buông dài bóng đổ kiêu sa trở về

    để vòng tay ,ngất đam mê

hồn chùn vì lọn tóc thề quấn quanh

    Từ nhan sắc ,đảo khuynh thành

em vây mộng ảo bóng trăng khuya mờ

    đâu là con chữ vần thơ

lạc rồi dấu cũ giữa giờ...hư không

    Từ đêm ru nhẹ giấc nồng

nệm bằng xác lá  thu phong mang vào

   nến trời ta thắp - ngàn sao
mượn thêm bóng nguyệt tô màu tranh yêu

 

   Giòng mơ thoáng đã quá nhiều
ta bừng giấc tỉnh - cô liêu tràn về




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả