VỀ QUÊ.
Thôi mình về quê em ơi!
Bỏ xa đi những tiếng cười bon chen
Ao nhà tỏa ngát hương sen
Bên bông súng tím thật quen thật gần
Đàn chim ríu rít quanh sân
Uống qua giọt nước trong ngần giếng sâu
Cau còn thơm ngát hoa cau
Trầu xanh vẫn mãi tình trầu màu xanh
Một vùng sông nước mênh mang
Vi vu tiếng sáo thênh thang cánh diều
Gió qua gió lộng đường chiều
Kéo mây thức giấc mây treo đỉnh trời
Đêm về trăng xẻ làm đôi
Nửa bên mái ấm nửa trôi theo tình
Trong vườn trăng tỏa lung linh
Cho trăng e thẹn bên mình bên ta
Về quê tìm lại tuổi thơ
Chân còn chân đất trên bờ mạ non
Nghe gà xao xác cuối thôn
Biết mình đang có vui buồn cùng quê
Rủ em cùng đợi ngày về
Chân tung tăng bước đường đê đầu làng
Quẳng đi gánh nặng lo toan
Còn chờ chi nữa thời gian cạn rồi
Thôi ta về thôi, em ơi !
TRẦN KIÊU BẠC.