Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


thu sấu

THU SẦU

Thu sầu da diết buồn thương nhớ
Một giọt sương thu nhỏ xuống hồn.
NDHV.


Thương nhớ đời hoa vội chóng tàn,
Trời thu tàn nhẫn kiếp hồng nhan .
Lá xanh rơi rụng trên đường phố
Lắm kẻ đi qua xót thương buồn.

Người đã đi vào cõi hư vô
Thiên Đường mở cửa đón hồn về
Trên cao nhìn xuống trần gian ấy
Nhỏ xuống đôi giòng lệ tái tê.

Bạc mệnh tài hoa một kiếp người
Sầu thu man mác nắng thu phai.
Làm sao sống lại thời gian chết
Để gió thu buồn hết lẻ loi. /.


San Điego 20/10/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả