Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÁM ƠN ANH

Cám ơn anh thật nhiều vì đã yêu em

Cám ơn anh biết bao lần đã cùng em san sẻ

Cám ơn ánh nhìn đầu tiên với nụ cười lặng lẽ

Cám ơn anh, người đàn ông đến sau, đã rơi lệ vì em

 

Nếu có một điều làm cuộc đời này đáng sống thêm

Điều đó phải là anh với những hy sinh vô bờ bến

Em của ngày hôm qua cứ ngỡ hạnh phúc chẳng bao giờ đến

Mà đâu biết rằng, giản dị thôi, niềm vui đang ở thật gần

 

Có triệu triệu loài hoa tươi thắm nở giữa mùa xuân

Có một màu hoa lặng thầm ngát hương giữa ngày đông giá rét

Em đợi giọt mưa rơi từ những đêm dài trăng còn khuyết

Bàn tay anh mở ra cho em thao thức ánh trăng tròn

 

Mình sẽ cùng nhau đi hái lộc biếc chồi non

Kết lá hoa rồi cùng nhau treo mùa xuân tươi trước cửa

Ngày hôm nay, ngày mai,và cả nghìn ngày sau nữa

Có một bến bờ bình yên tha thiết trái tim em.

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả