mùa lạnh -


chủ nhật, em. ngày có nắng rơi
hứng ta nỗi buồn nơi lọn tóc
giấu lên môi nụ cười rất thật
gian dối ơi. bên góc giáo đường

mở rộng phố, từng bước thênh thang
thảnh thơi ru lòng. mùa lạnh ngắt
một lần yêu. tình yêu chấm hết
một lần thương. trầm vết lạ thường

chủ nhật, em. ngày có mưa giăng
gọi ta về phố người thăm sóng
biển thản nhiên thắp màu hy vọng
trắng giọt nồng đối bóng tìm nhau

mở ký ức, vụn mẫu tự. đau
rớt vàng tay lá sầu không tuổi

chủ nhật, em. ngày dài rong ruổi
chủ nhật, người. nối buổi phôi pha -

11.13.05

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả