Lời trách đáng yêu!




Anh hỏi em, bài thơ "..." viết cho ai?

bao kỷ niệm vẫn hoài tha thiết quá

lòng anh bỗng nghe buồn chi rất lạ!

"thuyền đã quay về bến cũ" phải chăng ?


Anh hỏi em, với trái tim hoang mang

đừng anh nhé! Đừng bận tâm suy nghĩ

thơ là thơ sao để lòng phiền lụy

theo từng câu, từng ý tưởng vu vơ


Đừng anh nhé, đừng hờn trách với thơ

để khoé mắt sầu tư theo muôn hướng

tình vẫn thế! Đổi thay đâu mà hoang tưởng...

hồn bâng khuâng, vất vưởng những u buồn 


Đã yêu rồi phải tin trọn nhau luôn

ghen đâu hẳn là thương! Mà ghen thế?

là cảm thông, chia sẻ, cho thơ hoài muôn vẻ

có dỗi hờn... chỉ lời trách khẽ đáng yêu!


Anh nhớ nhé, đừng để lòng buồn hiu

rồi thầm nhủ tình yêu mình như gió

bất chợt đến rồi chợt xa chẳng rõ

hút mắt là một bể nhớ thương đau !  


Phương Vy 
14-Nov-2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả