Kinh Đêm
Đêm biển vắng gió hiền hòa sóng vỗ
Lời kinh đêm thầm khấn giữa hoang sơ
Vầng trăng treo trên nhánh sầu cổ độ
Tiếng kinh cầu như dừng lại canh khuya
Sóng vỗ bờ làm đau lòng cát trắng
Đá bên triền còn ngấn dấu thời gian
Dã tràng xe trên bải thật mênh mang
Lời kinh nguyện chìm loang trên biển mặn
Trăng đêm nay trăng tròn đêm rất mới
Biển đem ngòm như dấu những tâm tư
Lời kinh cầu mang đến cõi vô hư
Nghe ẩn hiện những nhiệm mầu sáng tối
Kinh đêm nay là bài ca con xin tội
Trót lở lầm xin thánh giá khoan dung
Trăng đêm nay trăng buồn nên huyễn mộng
Trái đắng nào còn đọng lại trong con !
Biển đêm nay biển còn vang tiếng nói
Kinh đêm nay muôn tội vẫn không cùng
Sóng đêm nay sóng vỗ mãi muôn trùng
Xin lời cầu xóa bõ những lao lung
NOV / 14 / 05.