GẶP HUẾ GIỮA SÀIGON.
Tình cờ mình gặp Huế giữa Sài gòn
Áo dài thâm đen màu sương khói cũ
Thấy lại bóng ai trên lối vào Thiên Mụ
Nhớ người năm xưa ngược dốc Phú Cam
Xa Huế lâu rồi hơn mấy chục năm
Bỗng thấy gần tiếng " Dạ Thưa " thân ái
Huế còn quanh tôi Huế nào xa mãi
Ôm tiếng Dạ Thưa nghe mát cả lòng
Huế không còn xưa, Huế đã theo chồng
Mang theo Huế rương hồi môn làm tri kỷ
Tiếc một điều mình không tài họa sĩ
Trộn sắc màu vẽ lại khúc Hương Giang
Những năm buồn xa Huế lang thang
Mong gặp Huế, một lần thôi cũng được
Nghe lại tiếng Dạ Thưa mình muốn khóc
Thấy vạt áo thâm là thấy lại Đông Ba
Huế của mình ơi ! Còn mấy câu thơ
Gởi cho Huế như gởi lòng cho Huế
Huế an tâm, mình nơi nào cũng thế
Không chỉ hôm nay gặp Huế giữa Sài gòn.....
THỦY TRÚC.