Trần Công Long
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HÃY VUI LÊN

cười lên nhé em ơi cười lên nhé
nụ tầm xuân đang hé nở trong tâm
hãy quên đi nổi ưu uất âm thầm
mùa xuân đên mang theo bao trìu mến
cuộc đời ta như con thuyền về bến
bến mộng mơ hay bến của tình yêu
hãy bỏ qua những năm tháng phiêu liêu
và đặt móng xây tình yêu mộng ước
thời gian qua giống như một cái thước
để đo lường những tiến bước đời ta
rồi bây giờ tình hát khúc hoàn ca
tình tuyệt đẹp ôi tình ca tuyệt đẹp 
trăng có khuyết trùng khơi ôi trùng điệp
đời hợp tan ly biệt cõi trần ai
cười lên em đừng than ngắn thở dài
bình minh đến một ngày mai rực sáng
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả