Xin em hãy quên
Xin em hãy quên ... một kỷ niệm buồn
em quên hết đi tên những con đường
những con đường làm đau gót chân son
dấu vết còn dù da chẳng còn non
Xin em hãy quên ...gió thổi qua thềm
tay đan ngón tay trên mái tóc mềm
mây che nắng sang , chiều xuống muộn màng
tội em dỗi hờn khi nhìn áng mây tan
Xin em hãy quên ...một thoáng ngậm ngùi
đem bao mến thương trả hết lại người
không cho vấn vương tiếc nuối vào đời
những tháng ngày này em sẽ được an vui
Xin em hãy quên ...em đã quên rồi
sáng nay , em chỉ nhớ mùa thu thôi
mùa thu ơi ...còn bao nhiêu chiếc lá vàng rơi
rơi hết ... thu tàn , rơi hết... sầu đời ...
......................................rơi hết ...tình ơi !!!