Nghĩ về Em

       

          Nếu không nghĩ về Em thì mãi mãi
          Anh như là chiếc bong bóng giữa trời
          Bong bóng bay theo khí quyển đầy hơi
          Bong bóng vỡ hóa tan trong không khí
          Nếu không nghĩ về Em thì vô lý
          Bởi chúng ta đã một thuở yêu nhau
          Yêu thật nhiều nên cũng lắm thương đau
          Niềm hạnh phúc quá xa tầm tay với
          Em dựng quán đời trong cơn hấp hối
          Đuổi bắt nhau trong những vĩ âm thanh
          Hy vọng chúng mình sợi chỉ treo mành
          Nên âm hưởng tan theo bờ ảo vọng
          Thương giọt sương mai vướn cành còn đọng
          Chút âm hao không sờ mó tận cùng
          Chỗ mình yêu không treo bảng thủy chung
          Nên hai đứa có một người phụ bạc
          Nhưng với Anh những gì mình tạo tác
          Đã không còn hóa kiếp nợ tiền khiên
          Không nghĩ về Em lắm lúc ưu phiền
          Và khờ dại trong môi sinh đồng vị
          Có nghĩ về Em, Anh mới là tri kỹ
          Phải không Em đừng thắc mắc làm gì
          Cơn bão tình đã dậy sóng chia ly
          Nghĩ về Em là điều không tránh khỏi

 

 11-14-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả