Về Miền Nắng Hạ
Tháng mười hai vắng bông tuyết trắng
Chim sáo về khoe hạt nắng trên vai
Hoa phượng tím lung linh sắc tặng
Vẳng râm rang ve khúc ngân dài
Trầm tư đếm tháng ngày vào Hạ
Xuân đã xa để vẫy gọi ngôn từ
Thu chưa tới ươm sắc vàng cho lá
Mưa hững hờ rây mực giọt vào thơ
Gió lưng chừng đồi kia dừng lại
Biển xua xô cơn sóng chợt bồi hồi
Cát vẫn mịn dưới bước chân nhẫn nại
Bách tùng khô phơi sương gió một đời
Lơ lửng khói vướng mây trời tím đọng
Điểm vô tư chuông đỗ chiều tà
Năm sắp hết, thêm tuổi đời từng chặng
Thảng thốt giật mình tỉnh giấc mơ hoa !
11_15_05