Em tìm đâu một vần thơ
Tại mùa thu thôi
Sáng nay màu nắng nhạt vàng
Nỗi nhớ có về ngang
Bến sông Tương
Chờ đợi đến thu tàn
Rồi khi mùa đông sang
Nỗi nhớ rong chơi
Cùng gió núi mây ngàn
Em tìm đâu một vần thơ
Cho em thêm niềm vui
Bớt đi tiếng thở than
Màu nắng nhạt vàng ơi
Ai biết nhớ thơ ...rồi
Tha thiết gọi ...kỷ niệm về
Em sợ “ buồn tàn thu”
Thương những chiếc lá rơi
Dù rơi chẳng nặng nềNỗi nhớ vừa về ngang
Bay theo chiếc lá vàng...
Còn mình em thầm lặng
Đợi mùa đông mai sang...
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn