Dòng sông kỷ niệm
Không đi đâu lại dẫn nhau ra một dòng sôngngồi từ nắng qua mưa từ mưa qua nắng
không uống cà phê nên không thấy từng giọt đắng
rớt xuống đời nhau quá vội quá vàng
không đi đâu mà cũng hết thời gian
kem thì mát nhưng lòng thì lạnh
bia thì chẳng đủ say
Không đi đâu lại dẫn nhau ra một dòng sông
nước chảy xuôi, gió thì thổi ngược
hai phía đời có thể nào chung nhịp bước
Về đâu về đâu?
theo sông ra biển, biển cuồng cuộng sóng
theo gió về ngàn, ngàn lồng lộng mây
sóng cuốn mây che phận đời nhỏ bé
biển mênh mông
ngàn khuất bóng tìm được nhau sao?
Không đi đâu lại dẫn nhau ra một dòng sông
đêm đuổi ngày trối chết
qua nắng qua mưa qua con sông dòng trôi mải miết
không dám ngoái nhìn đôi ta tội nghiệp
chiều đã thúc hối rồi!
ôi nhớ quá! Một dòng sông kỷ niệm!
(*Viết thay cho một người!)
15-Nov-2005