Cung Sầu Ai Khéo Rơi

Bâng khuâng nghe tiếng nhạc
Cung sầu ai khéo rơi...
Em đi tìm kỷ niệm
Từ những lần xa trôi

Nghe trong hồn quạnh quẻ
Giọt buồn rơi rất nhẹ
Giọt thương lăn khe khẽ
Giọt nhớ bỗng tràn về

Em đi tìm kỷ niệm 
Từ một mùa thu tím 
Mưa dông chiều tháng chín
Nỗi buồn em theo anh !

dòng nước ngầm lạnh giá
Chợt trĩu oằn nức nở 
Tình yêu em hóa đá 
 Anh đi mãi không về

Sông tương nào khắc khổ
Nặng kiếp sống con người 
Mùa thu nhiều lá đổ
Em nghe hồn chơi vơi

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả