Phải Cuộc Đời??

Phải cuộc đời tạm bợ lắm không anh?
Khi sự sống không quá hơn một hơi thở
Khi xung ta chỉ một vòng sanh tử
Thì chuyện ngày mai quá hy hữu vô cùng

Phải cuộc đời ngắn ngủi lắm không anh
Khi hôm nay đã là chuyện quá khứ
Của ngày mai và ngày mốt nữa
Thì anh đợi làm gì mà chưa chịu yêu em

Anh có thấy không trời đã vào thu ?
Vùng Tampa Bay chắc vàng hanh màu nắng
Ở nơi đây nắng đã vừa tắt
Cũng Florida đó thôi mà khác biệt lắm rồi

Thật cuộc đời quá ngăn anh ơi!
Khi anh và em cứ lo mưu cầu tìm hạnh phúc
Có xa lắm đâu, chỉ từ Nam lên Bắc
Cũng Florida đó thôi sao không tới bao giờ

Thật cuộc đời ngắn quá anh ơi !
Bài thơ nhé em viết xong tặng anh đó
Những dòng thơ viết từ trái tim nóng
Anh đọc xong có hụt hẫng tí nào ??



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả