Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Con Quỳ Lạy Chúa Trên Cao!

 

 

Con quỳ lạy Chúa ở trên cao
Nguyện xin mà mắt lệ bỗng trào
Bao năm khôn lớn đời chen lấn
Một kiếp con người cứ lao đao

 

Đêm khuya canh vắng một mình con

Lặng lẽ côn trùng tiếng nỉ non

Những con dế dại hoài rên rỉ

Khóc giữa đêm trường, ôi héo hon!

 

Lạy Chúa trên cao, Chúa ngự vì

Cúi thương nhân thế lòng cuồng si

Đêm nay nước mắt nghe hờn tủi

Xót phận lạc loài kiếp chim di

 

Ảo ảnh dương trần tay trắng tay

Nhắm mắt buông xuôi trả tháng ngày

Cuối đường rồi cũng đi cùng đích

Còn được những gì trên đôi vai

 

Hạnh phúc, khổ đau với bạc tiền

Chỉ là vô nghĩa chốn nhân gian

Đêm nay gom góp đời hư ảo

Trả lại cho đời tiếng khóc than!

 

Con quỳ lạy Chúa ở trên cao!

 

 

Nguyenthitehat




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả