Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký...Trang (37)







Những nỗi nhớ dễ yêu
.............không tại bị
Những nỗi nhớ khó thương 
..................chắc bởi vì...
Có nỗi buồn
rơi xuống những con chữ li ti
Ghi vội lại một đôi dòng cảm nghĩ...

Sáng nay trời có buồn
như em không nhỉ
Gió cuồng si đã bỏ phố ra đi
Em không tìm vần
khi viết Nhật Ký làm chi
Mà sao thấy như có điều gì.... kỳ dị

Tám ngày nữa thôi
đến Lễ Tạ Ơn rồi , chỉ...
Bâng khuâng...
nhìn ngày tháng êm trôi
Bâng khuâng...
nhớ những kỷ niệm...qua đời

Ly cà phê đã vơi...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả