Cõi Lá Vô Tình

Muốn viết tặng ai bài thơ
Nghĩ hoài ý lời đâu mất
Chắc từ cái buổi...bâng quơ
Đôi hồn chạm nhau quay quắt

Vì tim cõi lá vô tình
Hình như đúc bằng đá gỗ
Một ngày...lỡ rớt tay anh
Thử nghe có cuồng nhịp thở

Dù anh cát sỏi phân than
Đủ tựa bờ vai thiếp ngủ
Một lần quên giấc nhân gian
Mai nhớ...tìm về...chốn cũ\

Ai buông dãi lụa mây trời
Lấp lánh bốn bề ký ức
Ai soi trong đáy giếng đời
Úp tay che miền thổn thức

Bài thơ đã viết xong rồi
Trang chữ vẫn đầy... giấy trắng
Lá lòng vẫn hoài rơi rơi
Xa vắng vẫn là xa vắng .

Andy Nguyen Nov 16, 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả