Lá Ngân Nga....Lá Kiêu Sa....

Mặt trời rụng tay nặng trĩu
Chắt chiu giọt nắng cuối ngày
Cánh hoa xoay thân yểu điệu
Bỗng rơi nào hiểu vì ai ?

Chiều chưa buông mình thanh tịnh
Mắt lòng nhìn phía xa xăm
Muốn cuồng sóng ngầm toan tính
Xé trời may áo trăm năm

Ai ôm tình sầu vạn cổ
Quá khứ nặng trĩu bàn tay
Ai vác hằn vai nỗi nhớ
Thả đi, trăng mộng đêm này

Xối xả tuôn đời trút giận
Hay trời nghiêng nước gội sầu
Mưa đổ về tim bao nhánh ? 
Nhặt hoài chưa tạnh niềm đau

Vỡ òa bóng mưa mỏng mảnh
Làm sao ngăn giọt lệ trời
Đa đoan tóc mây đỏng đảnh
Làm sao rẽ thẳng đường ngôi ?

Làm sao mà anh biết được.
Đã bao mùa thu lá rơi
Làm sao mà anh hiểu trước
Tát cho khô cạn giếng đời?

Có bao giờ em tự hỏi
Biển về từ bao khúc sông?(Có bao giờ ...)
...
Con gái...khổ ghê... rắc rối
Nói đi.. cứ hỏi ...lòng vòng

...Môi em cong hình chiếc lá
Ngọt mềm đưa đẩy tình xa
Có gì như mùi hương hạ
Bay rồi...còn thoảng hương qua
 
Chiều hoàng hoa...
Lá ngân nga....
Lá kiêu sa....
 

Andy Nguyen Nov 16 ,2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả