Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký...Trang (39)

 

 

 

Khi em phải trầm ngâm
Là khi em buồn nhất
Kỷ niệm vẫn còn đây
Mà ngỡ như đã mất

Khi em phải dỗi hờn
Là khi em sợ thật
Và em còn sợ hơn
Khoảng tối đen đèn tắt

Cô đơn của cuộc đời
Như mặt trời lẻ loi
Cô đơn của lòng người
Như sóng giữa trùng khơi

Trăm ngàn lời yêu dấu
Em có giữ được đâu
Chỉ biết hát hai câu
Xưa như trái địa cầu :

Bàn tay nhớ chữ như em nhớ
Em nhớ mùa thu có lá bay !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả