Buổi Sáng nghe tin Mai Thảo mất
Hết sớm ra đi hoa không biết
Thôi đêm trở về cành không hay
Cuối năm, thở hắt dòng sinh mệnh
Bước một mình đi, một bóng gầy
Năm mươi năm văn chương, hệ lụy
Thủy chung, đời vẫn thật đá vàng
Bàn viết, ngày vui, thôi, xếp lại
Bước một mình đi, xa thế gian
Chung cư, một mảnh đời riêng, lắng
Bằng hữu, còn đâu địa chỉ hoa
Cửa khép, còn đâu trà với rượu
Bóng dáng xa, rồi cũng nhạt nhòa
Làm thân sư tử cao nghìn trượng
Tự thuở xa rừng khóc chẳng thôi
Có chăng một mảnh đời lưu xứ
Mà nặng lòng riêng nhớ nước non
Đêm nằm nghe tiếng mưa ngoài ngõ
Lại nhớ đêm nào, tiếng mưa xưa
Nhánh hương thắp nửa nầy trái đất
Bay đêm ngày về nửa bên kia
Đêm nằm, một giấc đời trăn trở
Mong có ngày trở lại "Ký Con"
Bước đi chỉ thấy con đường củ
Nhớ về trăm nhánh rẽ vẫn còn
Hết rồi, một cõi đời lặng lẽ
Xe bus về đâu, cuối lộ trình
Vé mua một bận, không về nữa
Xe vẫn tiếp xe, chuyến xập xình
Trịnh gia Mỹ