Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIẾC ÁO ĐA MÀU

 

 ( Tặng người Trinh Nữ)

Tôi về đào bới mộ bia
Tìm bao kỷ niệm người xưa vẫn còn.
Dầu cho “nước chảy đá mòn “
Tình yêu đâu dễ chóng quên bao giờ.
Tôi xin góp nhặt tóc tơ,
Dệt thành chiếc áo bài thơ đa sầu
Của người Trinh Nữ diễm kiều
Thương về dĩ vãng lòng sầu lệ tuôn .
“Ngả lưng lên ngọn đồi buồn”
“Cuộc đời đánh giấc ngủ vùi ,giấc ngoan.”*
“Nhớ nhau từ cõi vô biên”
“Lạc nhau từ đó về miền hoang khai “
“Hững hờ sương đọng bờ vai”
“Yêu thương một đóa hoa khai tặng người”.**
“Tình ơi. Kẻ khóc người cười “
“Đa đoan chi lắm cho đời trớ trêu” ***
“Thân trai bến nước sông sâu “
“Trong nhờ đục quậy …biết đâu hởi người.” (1)
“ Đôi lần muốn ngược dòng đời “
“Về tri âm quán có người năm xưa “ (2)
“Anh về ghé bến sông xưa “
“Bờ hoang bãi quạnh gió mưa bời bời “
“Mùa thu xỏa tóc bên trời”
“Con thuyền năm củ ra khơi chẳng về “ (3)
Tôi về cải táng lời thề
Chôn vùi đất lạnh lê thê ngày buồn .


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
11/17/05
--------------------------------------
* Đêm Đỏ ,trích thơ Nguyễn phước Nguyên.
** Bán Da Từ , trích thơ Vũ thị Thiên Thư
*** Chỉ Còn Lại,trích thơ Ngọc Dung
(1) Aáy Vậy… trích thơ Niệm Nhiên
(2) Ngại , ,trích thơ Linh Lan.
(3) Bến Xưa, trich thơ Bích Loan .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả