Xin Trong Ta Yên Ngủ Đời Nầy
Nghe quanh đây mùa đông về lại
Đời buồn tênh trong ta ngần ngại
Ôi ! con người chiếc lá vàng bay !
Xin mùa thu màu sắc đừng phai
Trôi lạnh lùng thời gian khắc khoải
Nắng lung linh rơi rớt cuối ngày
Chập chùng xa mây buồn giăng lối
Xin trong ta yên ngủ đời nầy
Mùa thu về nhìn áng mây qua
Nghìn trùng ơi ! sầu xa cánh mỏi
Nghe trong ta nhiều điều muốn hỏi
Sao tháng ngày còn mãi bôn ba
Nhân thế nầy ! còn có bao xa?
Cho ta đi một đời rong ruỗi
Như cánh chim giữa trời bay mãi
Trong hoàng hôn vàng lá thu phai
Xin trong ta yên ngủ đời nầy !