Nhật Ký...Trang (40)
Nhìn tháng ngày êm trôi
Có nỗi buồn vu vơ
nhẹ đến bên em ngồi
Em hỏi buồn vì đâu
Vì mùa thu sắp sửa ra đi rồi
Nghe tiếng lòng xôn xao
Còn nỗi thiết tha anh tặng em hôm nào
Biết rồi đời hư hao
Chỉ cần cà - phê không thiếu vị ngọt ngào
Nhìn bướm vàng bay quanh
Những cánh hoa Thiên Đường Điểu sau vườn
Nỗi buồn tan biến nhanh
Thêm một chiếc lá thu uấn éo lìa cành
Nhìn tháng ngày êm trôi
Có niềm vui xinh xắn đến bên em ngồi
Xòe bàn tay cho tay
Nắm lấy tay nhau âu yếm , ơi ...yêu đời !