MƯỢN THƠ TÂM SỰ
Biết viết gì đây để tặng nhau
Tình vương nỗi nhớ chỉ thêm sầu
Đường đời vạn nẻo hoài ngăn cách
Chia xẻ cùng ai, nối nhịp cầu
Những lúc ra thơ nghĩ chuyện buồn
Tưởng rằng xóa dịu nỗi đau thương
Tiếc thay người đọc tim tan vỡ
Mà mộng yêu thầm đẹp mãi luôn
Có lúc ra thơ mượn chữ tình
Cho tình hai đứa mộng thêm xinh
Gieo vần gói trọn niềm tâm sự
Vơi nỗi cô đơn lúc một mình
Lúc nhớ ra thơ thật xót xa
Khóc thương từ biệt tiễn Cha già
Đời người ngắn ngủi chia ly cách
Khóc hận chưa nguôi ... mắt lệ nhòa
Những muốn ra thơ nhớ Nước non
Quê nhà đói rách thật đau buồn
Dân tôi trong cảnh ngày hai bữa
Đau xót cho giòng máu lệ tuôn
Nghĩ lúc ra thơ thật chán chường
Nhớ người ôm mối hận sầu tương
Mà tình sao đến rồi chia cách
Nỡ phụ tim lòng chẳng xót thương
Tưởng lúc ra thơ để chọc cười
Mượn vần Thơ tếu, chút đùa vui
Sợ người lại tưởng tôi đâm thọc
Đành gác thơ đi chẳng một lời
Có lúc bài thơ viết nửa chừng
Câu thơ ý đẹp thì tôi ngưng
Bỏ quên dăm bửa đem ra đọc
Lúc viết dường như ý ngập ngừng
Lời thơ muốn viết gửi đến Người
Từng lời trao gửi cánh hoa rơi
Người xa phương ấy còn thương nhớ
Xin chút tơ lòng gửi đến tôi...