Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BIẾT LÀM SAO ...???


Tình tôi em hỏi để làm gì ?
Để lệ rơi buồn, đẫm ướt mi
Tình ấy bao giờ tôi quên được
Làm sao hàn gắn phút chia ly ?

Lâu rồi em nhỉ! Ngày mình quen
Đời vắng lòng thêm vướng muộn phiền
Thời gian mòn mõi hoài chưa cạn
Giòng đời trôi mãi có nào quên

Ôm ấp niềm đau dấu muộn màng
Vui gì hoàn cảnh lúc sang ngang
Em ơi!  Nếu biết tình là thế!
Nuối tiếc đành thôi suối lệ tràn

Mưa rơi ướt đẫm bờ mi rồi
Ngày ấy bao giờ lại có đôi ?
Phố vắng chiều nay sầu lẻ bóng
Làm sao em hiểu được tình tôi ?

Bài toán tình yêu khó giải ra
Phương trình cách đoạn mãi chia xa
Đường chia hai lối nên không tới
Tâm điểm vòng quanh khó tới mà

Tình yêu lỡ bước, trái ngang rồi
Muộn màng khép kín trái tim côi
U hoài ôm ấp ngàn thương nhớ
Hình bóng năm xưa, một bóng người ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả