Xuân Hồng Trên Má Em
Khi em biết tình anh như cơn gió
Gió mùa hè vừa dịu lại vừa êm
Với dịu êm anh cho riêng em đó
Mộng vỗ về ru em ngủ đêm đêm
Khi em biết tình anh như dòng suối
Bên rừng phong lá đỏ nhuộm mùa thu
Con nai vàng còn ngẩn ngơ tiếc nuối
Chiếc lá khô theo nước cuốn xa bờ
Khi em biết tình anh như ánh lửa
Cho mùa đông hơi ấm cả tấm lòng
Bao lạnh giá rủ sầu ngoài song cửa
Em sẽ chờ tan hết lúc tàn đông
Khi em biết tình anh như phiến đá
Bốn mùa thay áo mới , tình chẳng thay
Có thấy xuân hồng về trên đôi má
Yêu thiết tha , yêu mãi kỷ niệm này !
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn