Bài thơ cho tháng mười một

Chập chờn vài cơn mộng
Thấp thoáng giữa chiều rơi
Vẫn đi bên đời sống
Môi chợt biếng nụ cười

Mùa Thu buồn ảm đạm
Từng chiếc lá lìa cành
Nhìn theo khung trời xám
Đếm thời gian qua nhanh

Tay hững hờ quấn chặt
Níu từng mảnh tình si
Buồn chìm theo sóng mắt
Ngày đưa tiễn người đi

Nhịp đời không dừng lại
Mệt mỏi bước loanh quanh
Về theo con nắng tắt
Bóng ngả dẫm mộng lành

Hình như đêm tới sớm
Tháng mười một nhớ ai
Vần thơ chảy lạc loài
Rớt rơi cho người nhé !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả