EM ĐI.
Em đến vội! Ra đi rất vội!
Trút xuống đời ta những bạo tàn,
Thôi đừng nói ta không lầm lỗi.
Không lỗi lầm sao lại ly tan?
**
Em biết cuộc đời tựa bóng câu,
Sao còn gieo rắc những thương đau?
Bẽ bàng chi bấy em đi biệt,
Thương nhớ tàn đêm bạc tóc. Sầu!
**
Em bảo: Không ai thay thế được,
Trong trái tim em hình bóng xưa,
Giận đời ta đập gương tan vỡ,
Để khỏi nhìn hư ảnh mập mờ.
**
Em đã trao ta bao đắm say,
Cũng là em đó! rất chua cay,
Thế nhân vạn cổ sầu vô tận,
Đâu biết đời ta lại thế nầy.
**
Em muốn đi? Ừ ! Em cứ đi.
Ta về chôn chặt những đam mê.
Một thời như thể chim liền cánh,
Tỉnh mộng lòng ta quá não nề.
HOÀNG YẾN