Thôi, em không cần biết!


 

Cần biết chi là đêm hay là ngày
cần biết chi trời mưa hay trời nắng
mỗi phút giây luôn có anh bên cạnh
dẫu là mơ cũng hạnh phúc ngây lòng

Cần biết chi muà Thu hay muà Đông
cần biết chi tàn Xuân hay Hạ vắng
những cánh thư với đôi dòng rất ngắn
từ anh thôi cũng đủ ấm nguyên hồn

Cần biết mà chi! Thôi, em không cần biết!
tình yêu nào có mua bán được sao?
tình yêu nào có toan tính cạn sâu
Cần biết mà chi! Thôi, em đâu cần biết!
miễn tình mình... chân thật, đừng lừa dối nhau
dù xa xôi cách trở... đâu dễ đổi dời

Cần biết chi ngày mai sẽ đổi dời
cần biết chi là vui hay buồn khổ
vẫn mãi yêu anh, ngàn lời thương nhớ
dẫu đường chiều ngơ ngác chỉ mình em...



Phương Vy
17-Nov-2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả